13/03/23 – 02:03

TÌNH MẸ
ĐƯA tay chấp mảnh áo tơi
KIM luồn sợi chỉ một đời mẹ khâu
QUA sông qua mấy nhịp cầu
NỖI lòng của mẹ sông sâu nào lường
ƯU sầu mắt lệ còn vương
PHIỀN kia mẹ trải dặm đường con qua
MẸ ơi…! Nay mẹ đã già
NGỒI trông những đứa con xa chưa về
VÁ lành mảnh áo chân quê
LẠI khâu tất cả lời thề sắt son
CHO con giữ đạo vuông tròn
NGUYÊN câu chung thủy mong con vẹn tuyền
SỰ tình lắm nỗi truân chuyên
ĐỜI gieo đau khổ mẹ hiền triền miên
ĐƯA KIM QUA NỖI UU PHIỀN
MẸ NGỒI VÁ LẠI CHO NGUYÊN SỰ ĐỜI.
06/03/2023
Nguyễn Thị Thu Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân