13/04/23 – 10:04

TÌNH MỘNG
Ước nguyện em là mây trắng
Còn anh ngọn gió êm đềm
Mãi mãi khung trời phẳng lặng
Cho tình thắm đượm nhiều thêm
Nước cuộn miên man bờ cát
Hải âu chao liệng boong tàu
Sóng biển vẫn hoài dào dạt
Thủy chung cho đến ngàn sau.
Mùa xuân hoa cỏ tươi màu
Rực rỡ hương nồng trong gió
Bên vườn thẳng tắp hàng cau
Chờ đợi đến ngày rạm ngõ
Mai này đôi lứa thành duyên
Hạnh phúc mình lên chồng vợ
Nắm tay cùng bước xuống thuyền
Rộn rã tưng bừng hoa nở.\

Nguyễn Văn Hưng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân