11/08/23 – 03:08

TÌNH NỒNG TRỌN KIẾP
Bóng minh nguyệt còn giật giờ trên núi
Chim về cành khe suối chảy thâu đêm
Cảnh trời quê ta cảm thấy êm đềm
Lòng trỗi dậy ta vui thêm khó tả
Ánh chiều buông mọi người đều vội vã
Hết ngày làm cùng vui cả bên nhau
Rồi cho đến một ngày sau cũng thế
Ngày tháng qua ta chẳng để bận lòng
Người yêu ơi! Anh đây luôn nhớ mong
Cùng em mãi ta sống trong hạnh phúc
Tình đôi ta mãi luôn luôn hun đúc
Nối nhịp cầu mai trúc mãi bên nhau
Tình đôi ta luôn tô thắm duyên màu
Bao điều ước một ngày sau thăng tiến
Như đôi chim giữa trời cao bay luyện
Như lời thơ, như câu chuyện trầu cau
Sẽ cùng nhau ta nguyện đến ngày sau
Cùng hai đứa ta bên nhau ân ái
Trọn tình nồng ta nối lại tơ vương
Và mãi mãi một tình thương trọn kiếp.
10/8/2023
Nguyễn Văn Học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân