17/04/23 – 08:04

TÌNH QUÊ HƯƠNG
Em về bên ấy mưa bay
Gió thao thiết nhớ dáng gầy cuối đông
Lòng anh những bóng ngược dòng
Sông Lam nhè nhẹ sóng buông thẩn thờ
Chiều buồn cho dạ ngẩn ngơ
Xa xa nhớ tiếng gọi đò ngày xưa
Anh về trong những ngày mưa
Lối xưa se sắt cánh cò bay ngang
Đành thương lời hẹn lỡ làng
Gió vờn bay khắp mênh mang nắng chiều
Em về trong bước cô liêu
Bóng trăng hẹn ước tình yêu tỏ mờ
Thương anh… chín đợi mười chờ
Yêu nhau nỗi nhớ đôi bờ lặng trông
Như dòng sông nước mênh mông
Lắng nghe tiếng hát bên sông nặng lòng
Nơi này em vẫn trong mong
Như dòng Lam với núi Hồng uốn quanh
Bao giờ anh lại về thăm
Quê hương ví dặm trăm năm đợi chờ…

Đặng Nhã
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân