27/02/23 – 03:02

TÌNH RÊU PHONG
Giữa đại ngàn xưa ta đôi bóng
Đời chia đôi ngã hẹn chờ mong
Nắng anh giờ sáng, em xa vắng
Tình ta nay úa màu rêu phong.

Đào Hoàng Bắc
27/02/23 – 03:02
TÌNH RÊU PHONG
Giữa đại ngàn xưa ta đôi bóng
Đời chia đôi ngã hẹn chờ mong
Nắng anh giờ sáng, em xa vắng
Tình ta nay úa màu rêu phong.
Đào Hoàng Bắc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân