Tình Thơ Trường Sa – Thái Bá Y

13/03/23 – 09:03

TÌNH THƠ TRƯỜNG SA – THÁI BÁ Y

LỜI TỰA

Nhân kỷ niệm 35 năm trận Hải Chiến Gạc Ma xảy ra vào rạng sáng 14-03-1988.
Nhớ lại ký ức bi hùng về những con người quả cảm, các anh đã thể hiện bản chất anh hùng của người chiến sĩ, dù phải hy sinh dưới họng súng quân thù, các anh đã cùng đồng lòng quyết tâm gìn giữ chủ quyền quê hương đất nước và sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ vững khí tiết người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
Được sự ưu ái quan tâm của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, tôi đã hai lần đến  thăm quần đảo Trường Sa vào những năm 2012 và 2016, những ngày lênh đênh trên con tàu KN – 490 đến gặp gỡ các chiến sĩ trên các đảo chìm đảo nổi trên quần đảo Trường Sa chúng tôi tay bắt mặt mừng và thật sự thán phục những con người đã chịu đựng hy sinh gian khổ canh giữ chủ quyền biển trời thiêng liêng của Tổ quốc…
Qua hai chuyến đi tôi đã cảm nhận nhiều cảm xúc thăng trầm qua nhiều cũng bậc khác nhau.
Xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập thơ TÌNH THƠ TRƯỜNG SA gồm 30 bài thơ mà tôi đã viết bằng sự cảm xúc thực tế của mình qua hai chuyến đi…

Ảnh bìa “Tình thơ Trường Sa”

KỶ NIỆM 35 NĂM TRẬN HẢI CHIẾN GẠC MA CHÚNG TA LUÔN NHỚ ĐẾN 64 ANH HÙNG LIỆT SĨ HY SINH VÀO RẠNG SÁNG NGÀY 14-03-1988 TẠI ĐẢO GẠC MA

NGƯỜI CHIẾN SĨ GẠC MA

Đến ngày mười bốn tháng Ba
Nhớ người chiến sĩ Gạc Ma* anh hùng
Tinh thần bất khuất kiên trung
Hy sinh ngã xuống nguyện cùng nước non
Kiên cường giữ vững lòng son
Quyết tâm tranh đấu vì non nước nhà
Chủ quyền quần đảo Trường Sa
Các anh canh giữ biển ta xanh màu
Người con đất Việt tự hào
Xác thân hòa quyện máu đào biển xanh
Quân thù uy hiếp các anh
Đồng tâm quyết tử trung thành nước non
Dẫu cho thân xác chẳng còn
Sẵn lòng ngã xuống vì non nước nhà
Vượt ngàn bão tố phong ba
Đảo xa anh đến Gạc Ma anh hùng
Trời cao biển rộng chập chùng
Các anh nằm lại lạnh lùng biển xa
Nhớ ngày mười bốn tháng Ba
Gương anh chiến sĩ bao la biển trời
Tên anh rạng rỡ sáng ngời
Một người ngã xuống triệu người đứng lên
Gạc Ma chói sáng tuổi tên
Anh hùng liệt sĩ đáp đền núi sông
Tình yêu đất nước mênh mông
Quốc kỳ tổ quốc trong lòng các anh
Quê hương đền đáp lòng thành
Đồng bào tưởng niệm ngày anh lìa trần
Đời đời tổ quốc tri ân
Anh hùng liệt sĩ chân trần Trường Sa
Biên cương hải đảo sơn hà
Ngày đêm anh giữ biển ta chủ quyền
Các anh mang trọn lời nguyền
Hy sinh vì nước là niềm vinh quang
Giữ gìn bờ cõi giang sang
Để cho đất nước đẹp ngàn màu hoa
Đêm ngày canh giữ đảo xa
Giữ cho non nước quê nhà bình yên…

Chú thích:

Gạc Ma*: Gạc Ma là đảo chìm vị trí nằm gần đảo Cô Lin và đảo Len Đao thuộc quần đảo Trường Sa của ta.

Ngày 14/03/1988 Quân đội Trung Quốc bất ngờ dùng tàu chiến hạng nặng tấn công bắn chìm 3 tàu vận tải của ta, càng nhẫn tâm hơn bọn Trung Quốc đã dùng súng máy bắn thẳng vào các chiến sĩ công binh ta đang làm nhiệm vụ xây dựng trên đảo Gạc Ma…

Trận chiến quá bất ngờ và không cân sức giữa ta và họ, 64 chiến sĩ ta đã anh dũng hy sinh… Sau đó quân Trung Quốc chiếm đóng xây dựng mở rộng đảo Gạc Ma trái phép từ đó đến nay…

Điều đau xót nhất là cho đến hôm nay 64 chiến sĩ hy sinh vẫn nằm lại vĩnh viễn trong lòng biển xanh…

   

 

ĐÊM NGUYỆN CẦU

Kiều bào thăm đảo Trường Sa
Nhớ anh chiến sĩ xông pha năm nào
Người con nước Việt tự hào
Các anh chiến đấu năm nào tại đây
Hai lăm năm trước nơi này
Các anh ngả xuống lòng đầy quyết tâm
Nơi đây quần đảo xa xăm
Hy sinh nằm lại âm thầm biển khơi
Kiều bào ra đến tận nơi
Thành tâm cầu nguyện đất trời biển xa
Đưa anh về lại quê nhà
Không còn lạnh lẽo biển xa đêm ngày
Hồn thiêng siêu thoát sum vầy
Quê hương đón đợi đong đầy khói hương
Anh về đất mẹ tình thương
Tên anh sáng mãi tấm gương anh hùng
Linh hồn anh được ung dung
Lời kinh cầu nguyện đến cùng các anh
Gạc Ma* biển mãi trong xanh
Lưu danh tên tuổi các anh muôn đời
Gương bao liệt sĩ sáng ngời
Công ơn tổ quốc đời đời nhớ anh
Các anh nằm lại biển xanh
Để cho đất nước rạng danh anh hùng
Quyết tâm chiến đấu đến cùng
Thà hy sinh cả không chùn bước chân
Nước nhà tưởng niệm vong ân
Tỏ lời thành kính tấm lòng hương quê
Tình thương dân tộc tràn trề
Các anh nằm lại nặng nề tâm linh
Kiều bào dâng đến nghĩa tình
Hương hồn chiến sĩ bỏ mình biển xa
Thời gian năm tháng trôi qua
Lời kinh cầu nguyện thiết tha lòng thành
Quê hương mãi nhớ các anh
Hôm nay ra tận biển xanh cúng dường
Tử vì hai chữ quê hương
Tử vì nghĩa cử cháu con lạc hồng…

Cambodia, 03/2023

Chú thích:

Gạc Ma: thuốc quần đảo Trường Sa chủ quyền đất nước ta. Ngày 14-03-1988 quân Trung Quốc đã bất ngờ tấn công tàn sát 64 chiến sĩ công binh Hải quân Việt Nam ta đang xây dựng đảo và họ xâm chiếm đảo Gạc Ma bất hợp pháp từ đó đến nay.

NGƯỜI CHIẾN SĨ TRƯỜNG SA                  

Ra thăm quần đảo Trường Sa
Tình anh chiến sĩ thiết tha mặn nồng
Các anh chung sức chung lòng
Giữ gìn tất đất non sông quê nhà
Thương anh lính đảo Trường Sa
Tuổi xuân vững bước sông pha biên thùy
Vượt bao gian khó hiểm nguy
Đảo xa biển lớn chẳng chi ngại ngần
Biển xanh giặc chiếm bao lần
Trường Sa tổ quốc đang cần các anh
Quyết tâm giữ vững đảo xanh
Tình yêu đất nước các anh đong đầy
Súng cầm giữ chắc trong tay
Tuần tra canh gác đêm ngày biển khơi
Các anh có mặt khắp nơi
Chiến hào trận địa biển trời biên cương
Tình em gái nhỏ hậu phương
Gửi anh lính đảo tiền phương đang chờ
Trường Sa căng thẳng từng giờ
Các anh trực chiến biển bờ quê hương
Người lính chẳng ngại gió sương
Tàu đêm lướt sóng lên đường tuần tra
Trường Sa tổ quốc chúng ta
Có anh canh giữ quê nhà bình yên…

Cambodia, 03/2023

 

 

TÂM TÌNH NGƯỜI LÍNH ĐẢO

(Thân tặng các chiên sĩ đang làm nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa…)

Tôi đến nơi đây một chiều đông lạnh giá
Ngọn gió ru buồn đêm biển hát tình ca
Hàng cây lưa thưa đông về trơ trọi lá
Một thoáng hương xưa chiều thương nhớ quê nhà

Hải đảo biên cương quê hương là tất cả
Dâng hiến tuổi đời canh giữ biển đảo xa
Tuổi xuân xông pha bao thăng trầm vất vả
Đồng đội một lòng gian khó mấy cũng qua

Trùng dương mênh mông xem nơi ấy là nhà
Đêm chốt tiền tiêu sóng xạt xào ghềnh đá
Bão tố phong ba bao con người đã ngã
Người lính tự hào cầm súng giữ đảo xa

Trường Sa thân yêu tình sâu nặng thiết tha
Giữ vững biên cương xây dựng nước non nhà
Dẫu có gian lao nhưng tâm hồn thư thả
Chiến sĩ trong lòng mẹ tổ quốc bao la

Bình minh đang lên hòn đảo nhỏ Sơn Ca
Chắc súng trong tay tôi canh giữ sơn hà
Hải đảo biên cương chúng tôi người lính đảo
Gian khổ bao lần tôi yêu mãi Trường Sa…

Cambodia, 03/2023

CÀNH SAN HÔ CHO EM

(Thân tặng các chị em đoàn Nhà hát Quân đội nhân dịp ra biểu diễn tại đảo Trường Sa 2016)

Gặp em nơi Trường Sa
Dáng em xinh điệu đà
Nhìn em hồng đôi má
Lác đác chiều mưa sa…

Tiếng hát em mượt mà
Theo làn gió bay xa
Tâm hồn em thư thả
Giữa biển trời bao la…

Ngày em đến Trường Sa
Hàng cây đong đưa lá
Gió thu về nghiêng ngả
Trong ánh nắng chiều tà…

Tà áo em thướt tha
Em cười xinh đẹp quá
Tôi nhìn em là lạ
Vì mới gặp hôm qua…

Muốn tặng em món quà
Ngại lòng chẳng nói ra
Tặng cành san hô đá*
Quà của lính Trường Sa…

Tôi người lính đảo xa
Em thư xinh lụa là
Nhận cành san hô đá
Em nhìn tôi thiết tha…

Rồi ngày lại ngày qua
Em và tôi cách xa
Nhớ dáng em ngọc ngà
Nhớ hoài bản tình ca

Rồi mùa thu đi qua
Đông về đêm lạnh giá
Nhìn cành san hô đá
Nhớ nhau ngày chia xa…

Cambodia, 03/2022

Chú thích:

San hô đá*: Loài san hô rất rắn chắc cứng như đá có nhiều màu sắc sặc sỡ rất đẹp có nhiều nơi Trường Sa…

 

TRƯỜNG SA MÃI TRONG TRÁI TIM TÔI

Ngày lại qua ngày nhớ Trường Sa!
Quần đảo thiêng liêng đảo quê nhà
Tàu chạy hai ngày đêm ròng rã
Đoàn người mong đợi mấy chiều qua

Tàu đã đến rồi đến Trường Sa
Đảo xanh dãi cát trắng hiền hòa
Bàng vuông* xanh ngát hoa và lá
Biển chiều dào dạt hát tình ca

Tình yêu người chiến sĩ đảo xa
Thắm đượm tình quê lắm đậm đà
Quanh năm đứng gác ngoài biển cả
Xây dựng mỗi ngày đảo lớn ra

Đến thăm người lính đảo Trường Sa
Thương anh người chiến sĩ xa nhà
Trực chiến ngày đêm trên biển đảo
Giữ biển giữ trời tổ quốc ta!

Trường Sa tôi vừa đến hôm qua
Thăm người chiến sĩ giữ đảo xa
Ra về lòng mang theo nỗi nhớ!
Nhớ biển…
Nhớ người…
Nhớ Trường Sa!…

Chú thích :

Bàng vuông: Không khác cây bàng trong đất liền nhưng ra hoa màu tím rất đẹp và có trái hình vuông…

TRƯỜNG SA VÀ NỖI NHỚ!

Ngày lại qua ngày nhớ Trường Sa
Quần đảo thiêng liêng đảo quê nhà
Tàu chạy suốt ngày đêm ròng rã
Đoàn người mong đợi mấy ngày qua…

Tàu đã đến rồi đến Trường Sa
Đảo xanh dãi cát trắng hiền hòa
Bàng vuông xanh ngát hoa và lá
Biển chiều dào dạt hát tình ca…

Tình anh người chiến sĩ đảo xa
Thắm đượm tình quê lắm đậm đà
Quanh năm đứng gác ngoài biển đảo
Xây dựng đảo nhà đẹp lớn ra…

Đến thăm người chiến sĩ Trường Sa
Thương yêu người lính đảo xa nhà
Canh giữ nhà giàn* nơi biển cả
Anh giữ biển trời tổ quốc ta…

Trường Sa tôi vừa đến hôm qua
Thăm người chiến sĩ giữ đảo xa
Ra về lòng mang theo nỗi nhớ!
Nhớ biển… nhớ người… nhớ Trường Sa…

Cambodia, 03/2023

Nhà giàn*: nhà được lắp ghép bắn 4 chân trụ sắt cao khoảng 15m so với mặt biển. Nơi đây các chiến sĩ ta canh giữ thềm lục địa của ta…

 NƠI ANH ĐẾN

Nơi anh đến biển khơi
Chỉ có biển và trời
Tàu anh đi khắp nơi
Chẳng thấy đâu bờ bến

Anh là người lính biển
Sóng gió thổi triển miền
Đêm bão giông ập đến
Anh chẳng chút ưu phiền

Biển chẳng được bình yên
Các anh nhiều vất vả
Sóng xô tàu nghiêng ngả
Vẫn lướt sóng tuần tra

Nơi anh đến đảo xa
Chẳng nhìn thấy quê nhà
Quanh năm ngoái biển cả
Giữ quần đảo Trường Sa

Khó khăn mấy cũng qua
Vì quê hương tất cả
Bao anh hùng đã ngả
Vì biển đảo chúng ta

Đất liền anh tạm xa
Ra tận vùng hải đảo
Quyết giữ xanh màu áo
Bám giữ lấy con tàu

Anh còn ở bao lâu
Đêm ngày canh giữ biển
Xa anh đầy lưu luyến
Anh ở lại bình yên…

Cambodia, 03/2023

 

 

NHỚ MÃI BÓNG HÌNH ANH!

Anh đi gìn giữ đảo xa
Vợ con thương nhớ quê nhà đợi trông
Anh đi qua mấy dòng sông?
Anh ra biển rộng mênh mông không về!
Anh đi mãi nhớ lời thề
Hoàn thành nghĩa vụ anh về đoàn viên
Thương anh em nhớ từng đêm
Ngày anh chiến đấu tàu chìm Gạc Ma*
Mấy năm anh vắng xa nhà
Tiếng con bặp bẹ hỏi ba đâu rồi?
Được tin xúc động bồi hồi
Anh không về nữa suốt đời lặng im
Quê nhà em nguyện hằng đêm
Anh nằm biển rộng sao tìm thấy anh
Như chim xa tổ lìa cành
Căn nhà vắng lặng thiếu anh không người
Canh ba tiếng võng à ơi
Ru con đêm vắng ngỏ lời cùng ai
Đợi anh năm tháng ngày dài
Anh đi đi mãi làng Chài** bỏ quên
Anh hùng liệt sĩ lưu tên
Hy sinh vì nước anh quên thân mình
Thương anh em giữ chữ tình
Suốt đời mãi nhớ đến hình bóng anh…

Cambodia, 03/2023

Chú thích

Gạc Ma*: Đảo đá chìm gần đảo Cô Lin, Len Đao thuộc đảo Sinh Tồn quần đảo Trường Sa.
Nơi đây ngày 14/03/1988 đã xảy ra trận hải chiến giữa ta và Trung Quốc. Quân Trung Quốc dùng tàu chiến xử dụng vũ khí hạng nặng chủ động tấn công vào đảo Gạc Ma nơi chiến sĩ ta đang làm nhiệm vụ xây dựng đảo…
Trận chiến quá bất ngờ và không cân sức với địch… 64 chiến sĩ ta đã anh dũng hy sinh và thân xác các anh vĩnh viễn nằm lại trong lòng biển xanh….
Làng Chài**: một xóm nhỏ ngư dân ven biển làm nghề đánh bắt ở miền trung có tên là Làng Chài.

     

TÌNH THƠ NƠI TRƯỜNG SA

Tôi đến thăm em mấy chiều qua
Tình cảm bên nhau thật đậm đà
Xa em gửi lại chiều nắng nhạt
Gửi lá thu vàng thoảng hương xa…

Tình yêu ngày ấy chẳng phải là
Giàu sang nhung gấm lụa thêu hoa
Mà chỉ đơn sơ màu thương nhớ!
Tim tím chiều thu nhuộm nắng tà…

Thu vàng ngày ấy quá thiết tha
Tỏa ngát hương thơm mùi cỏ lạ
Nương chiều tiếng sáo diều êm ả
Một thoáng hương tình đã chia xa…

Rồi ngày tôi đến đảo Trường Sa
Súng chắc trong tay giữ sơn hà
Tình yêu đất nước tôi dâng cả
Đồng đội chung vui một mái nhà…

Chúng tôi người lính đảo Trường Sa
Tình cảm bên nhau thật mặn mà
Năm tháng bên nhau lòng thư thả
Sáng chiều vượt bảo tố phong ba…

Biển chiều dào dạt hát tình ca
Hương tình ngày ấy nhớ diết da
Bàng vuông* thu đến rơi đầy lá
Bóng dáng em che nắng chiều tà…

Mưa ngâu chiều phố vắng em qua
Xuân về tôi vẫn ở đảo xa
Tình yêu năm tháng tôi cất giữ
Hẹn em ngày trở lại quê nhà…

Chú thích:

Bàng vuông*: không khác cây bàng nơi đất liền… ra hoa màu tím đỏ rất đẹp có trái hình vuông nên gọi bàng vuông…

Cambodia, 03/2022

Thái Bá Y

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: