06/09/23 – 10:09

TÌNH TÔI KÝ ỨC
Mái trường ấy từng dạy tôi khôn lớn
Ơn thầy cô đã chăm bón yêu thương!
Khắc ghi tâm chân bước vạn nẽo đường
Thầy nơi đó mỗi tấm gương muôn thuở!…
Nhanh thật đấy! Khi tạm xa sách vở
Tôi là đây duyên nợ bước vào đời!
Bên bảng đen bụi phấn khắp mọi nơi
Gieo cái chữ của một thời cô giáo!…
Quên sao được những đắm say thành thạo
Vì đàn em tôi biên đạo trước sau!
Ngày và đêm gieo kiến thức muôn màu
Trang giáo án luôn đào sâu suy nghĩ!…
Dẫu gian khó cố vượt lên ý chí
Dù thiệt thòi vẫn bền bỉ yêu thương!
Đàn chim non ríu rít khắp sân trường
Thay hạnh phúc những đêm sương thao thức!…
Yêu thật đấy! Nghề cho bao cung bậc
Người lái đò thành thật với lương tâm!
Lặng lẽ thôi gian khổ vẫn âm thầm
Xin mang đến những tháng năm sâu đậm!…
Mãi là thế cố vươn vai sống chậm
Bao đổi thay chỉ biết ngậm ngùi thôi!..
Nhớ trường xưa bạn cũ ấy đâu rồi
Xin khép lại những u hoài ký ức!…

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân