22/01/24 – 09:01

TRÀ THỊ HUẾ
1.Bút danh: Trà Huế
2. Ngày sinh nhật: 27/2/1966
3. Quê quán: Quảng Bình
4. Bút danh, nghệ danh, học hàm nếu có: Trà Huế
5. Giới tính: Nữ
6. Dân tộc: Kinh
7. Nghề nghiệp: Quản lý xưởng
8. Địa chỉ: Phú Yên
9. Cam kết: Tác phẩm dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.
Về bên biển
Em về bên biển chiều nay
Âm ầm gió rít, sóng say điên cuồng
Nắng xiên khoai, xé trời tuôn
Nụ cười thách thức, nổi buồn biến ngay.
Hãy là trái táo
Hãy là trái táo đỏ tươi
Vừa giòn, vừa ngọt, yêu người, người yêu
Sổng vui khỏe, tâm cánh diều
Luôn ươm hạnh phúc, gieo duyên phước lành.
Giao mùa
Cái lạnh mùa đông chẳng thể hòa
Mưa còn rã rít mấy ngày qua
Ra đường kẹt xe mưa tơi tả
Đến chợ người đông nước vỡ xòa.
Ươc nguyện
Ước nguyện bên nhau giữa trời sao
Anh về quả ngọt đậm dâng trào
Xa xôi cứ tiếc thời khờ khạo
Nhớ lúc bên nhau dạ xuyến xao.
Quê mẹ nơi đâu
Cho con hỏi nơi nào quê mẹ
Có chút quà nhỏ bé này thôi
Xin nâng đợ chút cho người
Chức mẹ ấm áp xuân thời cô đơn.
Mừng Xuân 1
Vú sữa, dưa tròn, ôm chặt xoài
Thanh long, bưởi đẹp, mãng cầu gai
Dứa, sung, chuối, đủ, dừa to trái
Ngủ quả mừng xuân chưng phát tài.
Mừng xuân 2
Năm mới mừng vui chim hot ca
Có mấy vần thơ gọi chút quà
Bút quê tôi chúc lời chân thật
Mộc mạc dù đây cây lá vườn.
Em là cô gái ê đê
Nắng mới cho em rạng vầng hồng
Nụ cười tỏa sáng cả non sông
Hởi em cô gái dân tộc Việt
Vừa đảm, vừa ngoan, rất yêu chồng.
Đam Books trong tôi
Đam mê thơ ca cả một đời
Books là nhiệt huyết của lòng tôi
Phát triển trên mọi miền đât nước
Cộng đồng thơ phú khăp mọi nơi.
Vườn thơ Đam Books
Xuân về niềm vui đến mọi nhà
Vườn thơ Đam Books nờ đầy hoa
Chúc mừng tình bạn thêm sâu đậm
Cả nước tri âm mãi mặn mà.
TRÀ HUẾ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân