31/01/23 – 04:01

Trà Xuân
Tay nâng một chén trà thơm…
Muộn phiền năm cũ theo cùng khói bay…
Xa xa tiếng hát xuân này….
Nhẹ êm một cõi cành mai trắng ngần.
Lưu Giang, 27/01/2023
Lưu Giang
31/01/23 – 04:01
Trà Xuân
Tay nâng một chén trà thơm…
Muộn phiền năm cũ theo cùng khói bay…
Xa xa tiếng hát xuân này….
Nhẹ êm một cõi cành mai trắng ngần.
Lưu Giang, 27/01/2023
Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân