14/08/23 – 10:08

TRÁI NGỌT CUỘC ĐỜI
Vốn là đôi tay trắng
Hành trang bước vào đời
Tài sản mũ cối tơi
Manh áo sờn quần cũ
Mong muốn đời no đủ
Gắng hết sức làm thôi
Mướn ruộng mượn thêm đồi
Dựng tạm căn nhà lá
Be bờ ao thả cá
Trồng lấy mấy vườn trà
Trồng ít bưởi ít na
Nuôi con gà con lợn
Vất vả cười hơn hớn
Vui vẻ dẫu khó khăn
Chẳng một chút cằn nhằn
Kiên trì lòng không nản
Tương lai rồi xán lạn
Cuộc sống sẽ tốt lên
Mang trái ngọt đáp đền
Đến với người chăm chỉ.
Trần Đức Mạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân