10/08/23 – 01:08

TRẦM TƯ TIẾNG NHẠC LÒNG
Tiếng nhạc lòng trầm tư nghe ai hát
Đáy dạ buồn dào dạt chút tàn dư
Bên hiên đời khắc khoải cái thiệt hư
Thong dong bước tâm hồn như thơ dại
Rồi một chiều tím loang màu tình ái
Ta chợt thầm đếm lại lá vàng rơi
Ngước nhìn cao chẳng với được mây trời
Ôm lặng lẽ chơi vơi nhường vô thức
Có đôi lúc nhặt gom niềm ký ức
Tự vỗ về an ủi giấc mơ hoang
Con đường mòn hoa cỏ in gót son
Như ai đó vẫn còn rơi lưu luyến
Hoàng hôn xuống ngỡ cùng nhau ra biển
Ngắm trùng khơi xao xuyến gợn ân tình
Sóng tung hoành văng dính ướt bờ môi
Chìm đắm mãi để hoài vương nhung nhớ!
Nha Trang, 03/8/2023
Thanh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân