03/08/23 – 07:08

TRĂNG KHUYẾT
Trăng non khuyết tựa nhành tre
Lòng người dấu mấy không che được trời
Ai người sống ở trên đời
Lòng không chân thật suốt đời khổ đau
Trăng khuyết rồi lại tròn mau
Để cho đời bớt khổ đau buồn phiền
Cuội già còn có bạn hiền
Sao em lại chọn bạc tiền khổ đau…?
Võ Xiêm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân