
TRĂNG NHỚ
Trăng tròn ngày ấy em ghé chơi
Em cười tôi chết lặng bên đời
Ngày tháng trôi dần qua miền nhớ
Lặng lẽ em đi chẳng một lời.
Rổi lại một ngày em ghé thăm
Cũng vào trăng sáng của đêm rằm
Dưới vầng nguyệt rạng em huyền ảo
Lòng tôi ngơ ngẫn tiếp tháng năm.
Tôi mộng cùng em gữi trái tim
Cho thõa khát khao ước mộng tìm
Tôi muốn trao em dòng nhựa sống
Cùng vui bên đời tựa cánh chim.
Đêm nay trăng sáng giữa muôn sao
Nỗi niềm thương nhớ lại tuôn trào
Ngày ấy lời yêu chưa dám ngõ
Giờ lặng nhìn trăng tôi gữi trao.
Quốc Trung.
(SG, ngày 8/2/2023).

