13/05/23 – 10:05

TRẺ THƠ THẬT
Nhí nhảnh trẻ thơ thật hồn nhiên!
Thành viên Đam Books những nàng tiên
Hóa trang sinh động – miền sơn cước
Dã ngoại Sơn Nguyên chẳng muộn phiền.
11/3/2023
Võ Xiêm
13/05/23 – 10:05
TRẺ THƠ THẬT
Nhí nhảnh trẻ thơ thật hồn nhiên!
Thành viên Đam Books những nàng tiên
Hóa trang sinh động – miền sơn cước
Dã ngoại Sơn Nguyên chẳng muộn phiền.
11/3/2023
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân