09/08/23 – 08:08

TRỐNG VẮNG
Phố biển chiều nay đông quá thôi
Bãi biển mênh mang chật mất rồi
Sao lòng vẫn thấy như hoang vắng
Bởi thiếu một người chỉ có tôi.
Nguyễn Việt Khoa

09/08/23 – 08:08
TRỐNG VẮNG
Phố biển chiều nay đông quá thôi
Bãi biển mênh mang chật mất rồi
Sao lòng vẫn thấy như hoang vắng
Bởi thiếu một người chỉ có tôi.
Nguyễn Việt Khoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân