04/08/23 – 08:08

TRƯỜNG XƯA
Thẫn thờ nhìn mái trường xưa
Tường loang, ngói sập, mặc mưa gió vào
Cây đa vươn tận trời cao
Đâu rồi chẳng thấy rì rào hát ca
Đâu rồi những tháng ngày xa
Chia bàn, nét mực nhạt nhòa còn đây
Đâu rồi lọ mực vơi đầy
Má dây mực tím hao gầy em tôi
Đâu rồi một thuở xa xôi
Đi sớm hai đứa cứ ngồi nhìn nhau.
Nguyễn Việt Khoa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân