21/02/23 – 07:02
TRƯỜNG XƯA
Hè lại về, sân trường còn đó
Phượng còn đây, áo trắng đâu rồi?
Tiếng ve sầu râm ran niềm nhớ
Kỷ niệm về thổn thức trong tôi
Gốc phượng ngày xưa của chúng mình
Khắc tên hai đứa, em và anh
Sân trường xác phượng rơi tơi tả
Ghế đá ngày nào cũng lặng thinh
Tôi về thăm lại mái trường xưa
Trưa hè vắng vẻ, ngọn gió đưa
Trên cành hoa phượng con chim nhỏ
Ngơ ngác nhìn quanh như đợi chờ
Thầy cũ, bạn xưa giờ đâu nhỉ
Bảng đen còn đó đứng nhìn tôi
Bên tai văng vẳng lời thầy giảng
Cả lớp đâu rồi? Chỉ có tôi.

Thới Văn Giai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân