03/08/23 – 02:08

TỰ TÌNH THƠ
Thơ tôi viết cho đời cho bạn
Cho quê hương hàng xóm, láng giềng
Với gia đình dòng họ tổ tiên
Cho hè qua xuân sang thu đến
Đông lại về bên gian bếp ấm
Nhớ bạn bè cùng tắm dưới mưa
Để bây giờ ta nhớ chuyện xưa
Tóc đã bạc tưởng mình còn trẻ
Ôi tuổi tác làm ta không khỏe
Mới biết mình luống tuổi thời gian
Những vần thơ sàng lọc tìm vàng
Trôi nỗi khắp chân trời góc biển
Có Đam Books là công ty nổi tiếng
Đã tìm về lưu giữ ở Website
Mới biết mình có ít thơ hay
Được diễn ngâm và mời in sách
Đọc trôi chảy bao bài một mạch
Thơ Võ Xiêm, Vũ Võ bút danh
Nhân tiện đây có chút lòng thành
Cùng Đam Books Tự Tình Thơ lưu giữ…
02/8/2023
Vũ Võ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân