04/08/23 – 07:08

TỨC CẢNH
Mới vừa bảnh mặt sáng thôi
Đài sen chú ếch đã ngồi đếm mưa
Một hai lớp sóng lưa thưa
Bốn năm ngọn cỏ như vừa mới xanh
Ô dù ghế đá em anh
Gió yêu ven vén bức mành mưa giăng
Búp sen đến tuổi nhị vàng
Hương thơm ngàn ngát ướp nàng vào anh
Tây Hồ bóng liễu in hình
Để cho đáy nước rung rinh môi cười
Em xinh cứ việc xinh thôi
Cớ sao em lại kéo tôi đổ ngày?
Si tình tức cảnh câu say
Thơ yêu chắp cánh lượn bay Tây Hồ…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân