03/08/23 – 02:08

TUỔI MỰC TÍM
NHỚ lắm chứ quê hương tôi đó
SAO lại đành quên ngỏ đường xưa
TRUNG thu ngày ấy đón đưa
HỌC xong ta lại nắng mưa bên đời…
CAM Thuận đấy một thời xóm nhỏ
RANH giới nào chối bỏ đôi ta
MỘT con suối nhỏ mưa sa
THỜI vàng son nhớ ngân nga ươm tình!…
ÁO em sáng đẹp xinh tuổi ngọc
TRẮNG tâm hồn chân thật đơn sơ
MỰC màu tím nhạt ngây thơ
XANH rêu anh ngõ bài thơ đợi chờ…
YÊU cái thuở dại khờ tuổi tím
NGƯỜI ra đi tìm kiếm mong manh
NHỚ SAO TRUNG HỌC CAM RANH
MỘT THỜI ÁO TRẮNG MỰC XANH YÊU NGƯỜI!
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân