03/08/23 – 09:08

TUỔI THƠ TÔI
Hụp lặn trèo leo đã hết rồi
Còn đâu thuở ấy tuổi thơ tôi
Dòng đời cuốn hút và trôi mãi
Một chút mơ về tuổi thơ tôi.
Võ Xiêm

03/08/23 – 09:08
TUỔI THƠ TÔI
Hụp lặn trèo leo đã hết rồi
Còn đâu thuở ấy tuổi thơ tôi
Dòng đời cuốn hút và trôi mãi
Một chút mơ về tuổi thơ tôi.
Võ Xiêm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân