03/08/23 – 02:08

TƯỢNG CÁT
Bên bờ cát biển đã bao lần
Thật tuyệt bàn tay một nghệ nhân
Cát bụi theo dòng đời sóng gió
Tình yêu tượng cát chốn hồng trần.
22/10/2022
Vũ Võ

03/08/23 – 02:08
TƯỢNG CÁT
Bên bờ cát biển đã bao lần
Thật tuyệt bàn tay một nghệ nhân
Cát bụi theo dòng đời sóng gió
Tình yêu tượng cát chốn hồng trần.
22/10/2022
Vũ Võ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân