
ƯỚC HẸN ĐI VỀ
Quá nửa đời xuôi ngược ngược xuôi
Thân nằm nứa, tay thô làm gối ngủ
Đắng, cay, mật ngọt… thành thế vị
Để đường về hoa trái yêu thương.
Thuở bi bô đã làm bắt chước
Lớn lên rong ruổi vạn đường gai
Lối nhỏ hoa vàng không thấy được
Ngã ba mênh mang không bến tương lai.
Cứ nhủ chân thành là sống được
Chuyện áo cơm không chỉ riêng ai
Chớ bảo bá nghệ là bá láp
Cuộc mưu sinh xoay giữa vạn bùng binh.
Ước, khát vọng bao điều không tưởng
Hẹn, hoài bão dẫm chông gai…
Đi, ta nhìn về phía trước
Về, ta lại gặp ngày mai…
(Cà phê căn tin và viết vội 23/6/2020)
Bá Nha
