10/03/23 – 08:03

Ước một ngày
Ước một ngày dừng lại hết cuộc chơi…
Về quê sống một cuộc đời nhàn hạ…
Khi rảnh rỗi ta trồng hoa tỉa lá…
Lòng vô lo không tính toán mưu cầu…
Sáng tách trà, chiều ngắm ánh hoàng hôn…
Đêm thong thả nhìn trăng qua khung cửa…
Mùa đi sang vàng ươm hương lúa…
Sông bạt ngàn nước nổi cánh đồng xa…
Tuổi xế chiều đâu thích nữa bôn ba…
Muốn an phận nơi vùng quê yên tĩnh…
Bao bôn ba của một thời nông nỗi…
Gác lại rồi tìm một chốn bình yên…
Ai trong đời không có những ước mơ…
Những hy vọng những nỗi niềm khắc khoải…
Mong yêu thương của một thời còn lại…
Được trọn niềm hạnh phúc với quê hương.
27/02/2023

Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân