08/08/23 – 04:08

VÀ ANH VẪN SỐNG
Anh sống giữa tháng ngày bình dị
Hương nồng xưa lặng lẽ bên đời
Trong đổ nát tìm chi kỳ vĩ
Thầm mong ai vui vẻ, an lành…
Đêm thức dậy vơi đầy mộng mị
Nơi tình yêu khắc khoải nên lời
Tay quờ quạng biết đâu dù chỉ
Còn lạc vương một mảnh diệu vời…
Anh sống giữa tháng ngày bình dị
Bao hư danh, tham vọng quên dần
Miền hoài niệm mơ hồ thủ thỉ
Chày thinh không buông nhịp rã rời!
06/8/2021
Dương Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân