04/08/23 – 04:08

VẪN MÃI NÀNG MY
Em còn nhớ ngày trở về quê nội
Những dấu yêu xin đừng hỏi vì đâu
Tình yêu thương vẫn đẹp mãi ban đầu
Xin ghi khắc hẳn sâu trong nỗi nhớ!
Người em đó chân phương như cái thuở
Giọng tự nhiên nào bỡ ngỡ xa xôi
Tìm lại nhau thành thật có đây rồi
Bao cảm xúc bồi hồi tim lắng đọng…
Luôn ao ước tìm vui trong cuộc sống
Mãi nàng My nào mơ mộng cao sang
Chẳng quan tâm mình sẽ mãi huy hoàng
Chân thiện mỹ chính điều nàng mơ ước…
Hãy yêu nhé những gì mình có được
Dang vòng tay cùng chung bước tình thân
Chia sẻ nhau và luôn mãi ân cần
Chọn giây phút muôn phần nàng My đẹp!…
*Tặng em gái phương xa

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)