Vay hình nợ bóng – Thơ Hoàng Anh Dũng (Kiếp Xa Nhà)

14/08/23 – 09:08

Tác giả Hoàng Anh Dũng (Bút danh: Kiếp Xa Nhà)

 

VAY HÌNH NỢ BÓNG

Ta nợ em… bài thơ viết vội
Để biển lòng ngập nỗi ưu tư
Hình là thực, bóng là hư
Nửa gần bên cạnh nửa như xa vời

Ta nợ em… một trời mong đợi
Tự dệt bằng muôn sợi nhớ thương
Hình như khói, bóng tựa sương
Nửa ngay trước mắt nửa dường hư không

Ta nợ em… nhạc lòng trong mộng
Gõ nhịp bằng rung động con tim
Dò tăm cá, đuổi bóng chim
Nửa vừa sực tỉnh nửa chìm trong mơ

Ta nợ em… cung tơ dang dở
Mãi ngân lên nỗi nhớ ngập lòng
Hình xin có, bóng bảo không
Lá chia hai nửa, diêu bông nửa nào?

Ta nợ em… ngọt ngào trái cấm
Nếm vừa xong đã thấm dại khờ
Hình nhòa nhạt, bóng lửng lơ
Ôm hình giữ bóng nửa ngờ nửa tin

Ta nợ em… cả nghìn câu hỏi
Chưa trả lời đã vội lặng câm
Hình trong trí, bóng tại tâm
Nửa phơi giữa nắng nửa dầm trong mưa

Ta nợ em… tình chưa kịp hứa
Gói bao lời chan chứa mong manh
Hình thôi chậm, bóng đừng nhanh
Để cho hai nửa kết thành một đôi.

Hoàng Anh Dũng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: