08/08/23 – 10:08

VẺ ĐẸP GIỮA RỪNG
Đường hành quân hôm ấy giữa ngàn hoa
Chàng lính trẻ bước đi… khe khẽ hát
Gió lay cành như ngân lên điệu nhạc
Đàn ong bay vỗ cánh nhịp giao hòa.
Bao nhọc nhằn theo suốt quãng đường xa
Dần tan biến sau nét cười, ánh mắt
Mùi thơm tỏa khắp cánh rừng ngào ngạt
Chợt lắng lòng… thương nhớ lắm quê hương.
Như nàng tiên e ấp giữa màn sương
Vừa gần gũi, vừa ảo mờ… mê đắm
Cậu bạn hái cài ngụy trang… đẹp lắm
Hoa trập trùng trên vành mũ… theo ta.
Chợt từ đâu vài cánh bướm la đà
Đậu vào cả chiếc ba lô nặng trĩu
Bình minh lên tia nắng vàng êm dịu
Bướm giật mình, chợt hiểu… phút nhầm say.
Hành quân qua trảng rừng ấy một ngày
Cảm nhận hết nét đẹp miền hoang dại.
Cây che chở dưới tán xanh êm ái
Những trái tim nồng ấm rất yêu đời.
08/8/2023
Vi Thái Ngọc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân