
VỀ QUÊ
Về quê nước ngập trắng đồng
Gió mưa lũ lụt khoảng không vô bờ
Buồn lòng vịn mấy vần thơ
Hàng phi lao gió vu vơ gợi tình
Về quê về chỉ một mình
Tôi đi tìm bóng người xinh thuở nào
Giật mình… trời đổ mưa rào
Ghé vào bạn cũ thao thao chuyện đời
Về quê nghe lại những lời
Mi đi mô rứa… sao vời vợi xa
Mấy thu chẳng trở lại nhà
Hàng cau, cây khế, gốc đa… cũng buồn
Về quê ghé bóng hoàng hôn
Níu chân mình tiếng cuối thôn ai chào
Quê mà như giấc chiêm bao
Buồn vui vẫn muốn ghé vào quê ơi.
02/2023

Lê Đình Chung
