11/08/23 – 08:08

VỀ THĂM QUÊ MẸ
Con lớn lên trong tiếng mẹ ru hời
Nỗi nhớ quê thấm trong từng câu hát
Tiếng à ơi đưa con về vùng quê bát ngát
Nơi đàn cò sải cánh trên đồng xanh.
Thuở xa xưa, những ngày tháng yên lành
Hè năm nao, con cũng về quê mẹ
Cùng các em nô đùa thật vui vẻ
Bên dòng kênh, cây rợp bóng chở che.
Năm tháng theo chồng, con ít về thăm quê
Bởi cuộc sống mưu sinh, bộn bề, gian khó
Dẫu nhiều lần, mẹ nghé tai nhắc nhỏ
“Cho tụi trẻ về để chúng nhớ quê hương”.
Mẹ đi xa rồi, lòng con mãi nhớ thương
Sáng đầu thu, chúng con về giỗ ngoại
Bước chân con kiếm tìm trong hoang hoải
Kỷ niệm xưa, tuổi thơ dại ngày nào.
Con đường làng giờ đẹp đẽ biết bao
Sạch sẽ, thẳng băng, bốn mùa hoa đua nở
Ấm áp lòng con, tình quê gắn bó
Bên cậu, bên dì, con thấy mẹ cười tươi.
10/8/2023

Hạnh Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân