13/03/23 – 06:03

VỀ THĂM QUÊ NGOẠI
Tôi trở về quê ngoại buổi sớm nay
Lúa con gái đợi chờ ngày đòng trổ
Hàng dừa tán vươn dài ra kín chỗ
Nắng vui đùa loang lỗ vẽ bức tranh
Vườn cây nhà trĩu quả còn đang xanh
Họa Mi nhỏ chuyền cành lanh lảnh hót
Vú sữa chín cây mọng thơm ngon ngọt
Chợt chạnh lòng nắn nót vẽ tranh xinh
Quê ngoại tôi khung cảnh thật yên bình
Rợp bóng mát sân đình trẻ tụ tập
Đùa nghịch cả ngày chơi trò tìm nấp
Mãi đong đầy ký ức ngập niềm vui
Tôi đứng bên dòng sông dạ bùi ngùi
Hương nắng tỏa lan mùi hoa cỏ dại
Nhấp nhô bọt nước vỗ bờ vang mãi
Thuyền câu giăng lưới chài bủa vây
Trước mái hiên nhà ngoại mãi ngồi đây
Đón con cháu từng ngày về thăm ngoại
Bà ngồi nhặt mớ khoai phân từng loại
Thương ngoại già bạc tóc hoài đợi con
Sài Gòn, 19/02/2023
Tĩnh Lặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân