01/06/23 – 01:06
Về thăm quê
Một ngày xuân, trời hửng nắng
Tôi về quê, sương còn trắng trên đồi
Hoa trên cành đang nở nụ đâm chồi
Đường làng, mang những nét tinh khôi
Được phủ bê tông, hoa trồng khắp mọi nơi
Ôi! Hạnh phúc tiếng trẻ thơ vui quá!
Nhà nhà vui vẻ đón xuân sang
Nào bánh chưng, nhà cửa đã gọn gàng
Đón xuân đến, tôi ngỡ ngàng như trong mộng
Quê hương, nơi chôn nhau, cắt rốn
Nơi tuổi thơ chơi đi trốn đi tìm
Giờ khang trang, như một cõi thân tiên
Cảm ơn nhé! Tâm tình người xa xứ
Nay về quê, đất mẹ, đất ông, cha.
Tôi nghiêng mình xin tạ một bó hoa
Mừng quê ta đã thay da, đổi thịt
Mừng đất nước tôi yêu da diết
Cảm ơn nhiều! Tôi mãi mãi yêu quê!
24/3/2023

THANH NGÔ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân