09/03/23 – 05:03

VIẾT CHO EM
Cô gái ạ luôn cười vui em nhé
Mắt sẽ trong và má sẽ thắm hồng
Trái tim nữa nhịp đập đều ấm áp
Để cuộc đời mãi mãi chỉ nhớ mong.
Cô gái ạ em đừng buồn nữa nhé
Trái đất xoay vạn vật vốn sinh sôi
Bao âu yếm thường kề bên miền nhớ
Giống anh em muôn thuở chẳng tách rời.
Cô gái nhỏ em thường mơ mộng nhỉ
Khát cháy ngay từng trong mỗi giấc mơ
Bàn tay ấy thật lạ là rất ấm
Cả bờ vai vững chắc dẫu chưa kề.
Em biết đấy cuộc đời này lạ lắm
Ngay cả từng cọng cỏ mỗi nhành hoa
Dù dày xéo bao gót giày đã bước
Mỗi sáng mai lại vươn dậy mượt mà.
Em hãy sống bằng những gì nhiệt huyết
Yêu và đau bằng chính cảm xúc mình
Dù nỗi nhớ ghìm sâu trong lồng ngực
Anh tin rằng tất thảy lại hồi sinh.

Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân