01/06/23 – 10:06

MẸ VIỆT NAM
Mẹ là người mẹ Việt Nam
Mẹ là người mẹ của ngàn con thơ
Mẹ là muôn vạn giấc mơ
Đẹp tình mẫu tử bao giờ con quên
Mẹ là người mẹ chân duyên
Dạy con chung thủy, dịu hiền nết na
Kính trên nhường dưới thật thà
Con ngoan thành đạt mẹ cha yên lòng
Mẹ là người mẹ đa cõng
Nuôi dạy con cái kiên cường giỏi giang
Đánh tan lũ giặc xâm lăng
Gìn giữ đất nước yên bình muôn nơi
Mẹ là người mẹ sáng ngời
Vầng dương soi sáng cuộc đời cháu con
Mẹ là người mẹ sắt son
Chúng con yêu mẹ, mẹ Việt Nam anh hùng.
06/3/2005
Thanh Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân