04/08/23 – 02:08

VÕNG NÀNG HOA
Núi rừng ấy võng nàng hoa thiếu vắng
Bởi ngày xưa mình ngồi chẳng xa nhau
Tim rộn ràng bao lời ước mai sau
Giờ bỏ lại khoảng nát nhàu nỗi nhớ!
Quên sao được đôi ta cùng nhịp thở
Vẫn sắc màu luôn nhắc nhở đừng quên
Yêu thiên nhiên bao khắc họa tháp đền
Sẽ có lúc viết cùng tên người nhỉ!…
Tình xa quá thầm tìm nhau bền chí
Biết khi nào nuôi ý nghĩ gần hơn
Thôi nhé anh! Xin đừng chớ dỗi hờn
Bên chiếc võng em cố quên khoảng lặng!…
Thời gian đó nhẹ như dần xa vắng
Còn lại chăng giọt đắng tuổi thần tiên
Ta cần nhau khi mỗi đứa kiếm tìm
Nơi đã hẹn là thiên nhiên rộng mở…
Tháng 6/2023
Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân