Vu lan nhớ mẹ lời ru – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

11/08/23 – 09:08

Tác giả Nguyễn Thúy Mỹ

 

VU LAN NHỚ MẸ LỜI RU

Ngày xưa giọt nắng mẹ đong
Giọt mưa mẹ nhận lưng còng mẹ phơi
Ru con nhẹ tiếng ru hời…
Mẹ ru con ngủ cầu trời tạnh mưa

Sớm mai cha vội đi bừa
Mong là cho lặng sạ vừa hạt non
À… ơi… giấc ngủ con tròn
Mẹ đi bán đọt rau còn gióng mây

Chợ phiên nay đã tới ngày
Lấy tiền mua sách anh mầy nghe con
Lo từng chiếc áo miếng còn
Mong con mau lớn mẹ mòn đôi vai

Lời ru giấc ngủ ngon dài
Đau thương mẹ nhận đã chai lưng còng
Ra đồng hứng giọt nắng hong
Cho con no bụng mẹ lòng bao la

Công cha nghĩa mẹ sông đà
Ngoài trời mưa gió canh ba chạnh lòng
Cha thì giấc ngủ mãi đong
Lo đám ruộng sạ vừa xong ban chiều

Bồng bềnh tuổi mẹ bao nhiêu
Ngày đi tháng lại mọi điều đã qua
Bây giờ cha mẹ đã già
Gió đưa mẹ cũng dần sa cho đời

Chúng con hiếu dạ tâm khơi
Mùa Vu lan đến, trót lời nhớ nhung
Ơn cha nhớ mẹ vô cùng
Phận là nhi nữ viễn vung đôi bờ.

Ảnh tác giả cung cấp

Nguyễn Thúy Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: