10/08/23 – 09:08

VU LAN NHỚ MẸ
Buổi ấy con về với quê hương
In sâu vẫn đó những con đường
Ngây thơ cạnh mẹ nồng hơi ấm
Để buổi thu về nặng nhớ thương
Nhớ lại hôm nào tiếng hát ru
Ầu ơ mẹ hát khúc ca trù
Làn môi chúm chím tròn giấc ngủ
Ấm mãi trong con tựa gió thu
Bao năm gió bão vẫn kiên trì
Lặn lội âm thầm những bước đi
Gian lao vất vả không hề nãn
Gánh cả giang sơn chẳng ngại gì
Con đã trưởng thành lệ ướt mi
Tình thương mẹ đổi cả xuân thì
Cho con cuộc sống đầy nhân nghĩa
Sánh bước bên đời mãi khắc ghi.
Nha Trang, 07/8/2022
Trần Kỷ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân