07/08/23 – 03:08

VU LAN VỀ
Vu lan về ba đang ở nơi đâu?
Sao đành nỡ để sầu vương mắt trẻ
Rằng có biết bao đêm trường gọi khẽ
Trong giấc mơ thỏ thẻ giọng nói cười
Vu lan về hoa hồng đỏ thắm tươi
Cài trên ngực bao người con thầm ước
Giá có thể thời gian quay trở ngược
Gót chân son từng bước được dắt dìu
Vu lan về đôi mắt nó buồn hiu
Ngân ngấn lệ bởi bao chiều trông ngóng
Hồn khắc khoải gửi theo điều ước vọng
Một lần thôi kề bên bóng cha già
Vu lan về con gái dõi phương xa
Lòng khấn nguyện a di đà tiếp dẫn
Ba của nó bỏ buông dòng vương vấn
Cõi tục phàm sân hận mấy mươi năm
Nay Vu lan mùa hiếu hạnh ngày rằm
Con xin kính hoa tâm lòng nhi nữ.
Kim Phượng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân