Vũ Thị Hoa (Nghệ An)- Chùm thơ tình

02/03/23 – 02:03

Tác giả Vũ Thị Hoa

THOÁNG BUỒN

Một chút một chút thôi
Buồn ơi mau qua nhé
Tự dưng lòng vắng vẻ
Lẽ nào mình đang yêu

Cuộc đời có bao nhiêu
Cứ bồng phiêu tim nhé
Đừng bao giờ cô lẻ
Mà đau xé tâm can
Chẳng việc gì trách than
Chuyện thế gian ai hiểu
Dù câu từ con thiếu
Cứ yêu nhiều nghe anh
Một cơn gió mong manh
Ta góp thành dông bão
Mặc phong ba điên đảo
Ồn ào cũng sẽ qua.

Ảnh tác giả

GIỌT BUỒN

Thôi lỡ hẹn từ đây anh nhé
Giấc mơ về đau xé trái tim yêu
Khi chiều đông một bóng nắng liêu xiêu
Tình yêu đã chia tay trong vội vã
Em trở về nước mắt lã chã rơi
Bước chân đi hụt hẫng chơi vơi
Dẫu vẫn biết bể đời bao cay đắng
Rồi cứ thế thời gian như thầm lặng
Vắng anh rồi biết bày tỏ cùng ai
Khi mùa đông cứ mãi thật dài
Đêm hoang hoải trên vai gầy nhỏ bé
Nghe giọt buồn thánh thót rơi rơi.

 

TRI KỶ

Hồn thi sỹ dệt vần thơ lai láng
Những tháng ngày tìm con chữ ngẩn ngơ
Ta yêu thơ yêu cả những giấc mơ
Yêu khờ dại điên khùng trong mộng mị
Rồi từ đó em trở thành tri kỷ
Lại khóc cười rồi vân vỉ từng đêm
Ta yêu em một cảm xúc êm đềm
Để mắt ướt môi mềm trong dịu ngọt
Để chắng còn đắng đót với hờn ghen.

 

HỌA MI

Họa mi tên một loài hoa
Mảnh mai duyên dáng ai qua được nào
Trắng ngần một nét thanh tao
Bao nhiêu tinh tú gửi trao cuộc đời

Có nàng thiếu nữ dạo chơi
Dừng chân đứng lại rạng ngời bên hoa
Thẫn thờ một chút xót xa
Mùa đông cũng đã về qua chốn này.

 

SANG NGANG

Hoàng hôn tím ngắt chân trời
Đêm ơi có biết ta chờ đợi ai?
Thu đi sao mãi thật dài?
Ai mang nỗi nhớ đan cài vào tim?
Mối tình ơi hãy ngủ im!
Bóng chim tăm cá biết tìm nơi đâu??
Giọt buồn rơi giữa đêm thâu
Người đi mang trọn cả câu nguyện thề!
Đắm chìm vào cõi đê mê
Người đi chốn ấy nhớ mùa thu sang
Cũng đành lỡ bước sang ngang
Đành tan vỡ giấc mộng vàng từ đây
Rượu này em uống đêm nay
Để quên đi hết những ngày yêu anh!

16/02/2023

Vũ Thị Hoa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: