05/08/23 – 10:08

VÙNG BIÊN NGÀY XUÂN
Tiếng khèn thổi chàng trai xuống chợ
Ở dưới xuôi có vợ đi theo
Bản em vách núi cheo leo
Thương em anh đủ sức trèo hay không
“Sa Pa có chiều nghiêng huyền thoại”
Ở quê anh đợi mãi vẫn không
Em là con gái H’Mông
Biên phòng có dám làm chồng của em
Nhà em rẫy nhiều cây mắc khén
Chưa lần nào nuôi kén kéo tơ
Em chờ từ sáng tinh mơ
Cùng anh tới mốc sương mờ trong mây
Được anh rủ lên nương, lên rẫy
Ruộng bậc thang ta cấy cùng nhau
Quê hương hai tiếng đẹp giàu
Phủ xanh đồi trọc giữ màu cây xanh
Mắt em ngước cùng sao lấp lánh
Quân hàm xanh bên ánh sao đêm
Bản em nay đã ấm êm
Biên phòng ở lại được thêm cô nàng.
Ngày 09/01/2020
Nguyễn Công Xuân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)