18/04/23 – 02:04

VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH.
So Y Hảo trái tim ngời sáng
Thấp nhỏ con mà rạng chí đời
Học làm đẹp nghĩa tình khơi
Đam Books tuổi trẻ những lời ngợi ca.
SO trí tuệ hay là bằng sức
Y phục màu mẫu mực đoàn viên
HẢO tên cha đặt thật hiền
TRÁI thơm cuộc sống điền viên núi rừng
TIM rộn rã thuận ưng cuộc sống
NGỜI sức trai nghĩa rộng tình đời
SÁNG vì lập nghiệp mải cơi
THẤP đo đủ mét (1m) chí thời rất cao
NHỎ năng động dâng trào nhiệt huyết
CON người Chăm* mãnh liệt phi thường
MÀ lòng nặng nghĩa yêu thương
RẠNG danh Đam Books tim hường khắp nơi
CHÍ vượt khó xây đời nghị lực
ĐỜI cho anh ý thức tuyệt vời
HỌC LÀM ĐẸP NGHĨA TÌNH KHƠI
ĐAM BOOKS TUỔI TRẺ NHỮNG LỜI NGỢI CA.
16/4/2023

So Y Hảo
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân