07/08/23 – 01:08

VƯỢT QUA SỐ PHẬN
Nửa đời xuôi ngược, tôi vật đời tôi
Đội khăn tang khi vừa khóc nấc chào đời
Tuổi thơ bỏng nhọt, bơ vơ tìm sữa mẹ
Giông bão nào qua – mong manh phận cút côi…
Tuổi thanh xuân tôi – một cuộc mưu sinh
U mười bảy bôn ba khắp nẻo
U ba mươi trở về mặc áo thư sinh
Gần bốn mươi xuân – mà bụi bặm, phong trần
Tôi vẫn cười trong hạnh phúc ban mai
Được sống với hoài bão và khát vọng
Được cho đi để tìm thấy mình trong từng số phận
Được truyền lửa, tiếp sức cho những ai đang cần…
Cơn đông qua rồi thời của mùa xuân
Những nụ cười bá tánh cho tôi thêm sức sống
Đi khắp muôn nơi để lắng nghe và lắng đọng
Tự sưởi ấm đời mình sau mỗi bước thong dong…
Đam Books, 5h 20, ngày 18/11/2022
Bá Nha
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)