09/08/23 – 08:08

XA MÃI MẸ ƠI
Xa rồi hai tiếng mẹ ơi
Đường về mưa phủ mồ côi bóng chiều
Nhà nay vắng mẹ quạnh hiu
Trong con khắc khoải bao điều nhớ nhung
Vẫn đây bóng mẹ theo cùng
Nhưng mà khoảng cách muôn trùng hai phương
Mẹ ơi muôn nẻo đoạn trường
Yêu thương cũng lắm vấn vương cũng nhiều
Giờ đành xa cách mẹ yêu
Nỗi buồn thơ thẫn dắt dìu mãi thôi
Xa xăm riêng một góc trời
Non cao mây phủ mẹ vời vợi xa
Mẹ rời chân cõi Ta Bà
Đắng cay nếm trải phong ba cũng từng
Cũng vừa qua hết gian truân
Tiếng đời lắng đọng cõi trần trăm năm
Mưa từng cơn đổ ngoài sân
Trong lòng con cũng âm thầm lệ rơi
Con xa mẹ mãi mãi rồi
Mong mẹ ngon giấc mộng đời thiên thu…
Sài Gòn, 06/8/2023
Lê Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân