09/08/23 – 09:08

XIN CHO EM
bình yên ơi
xin cho em một đời hương cỏ
tắm gội với hư không níu
chút mộng khói sương
thuở riêng mang giấu mùa yêu chạm ngõ
theo bóng trùng khơi ngút mắt cũng tơ vương
ta còn nhau
nghe mùa đi không về lại
mênh mông môi người dạo khúc
đài trang
em xuống phố nghiêng chiều
đói lời tình nhớ
chín một cơn mơ
giấu nỗi buồn trong bước lang thang
có phải ta ngu ngơ
với những tàn đêm trở giấc….
vội chi ngắt bóng trăng treo qua ô cửa thời gian
xin cho em thôi một xót xa những quặn đau hò hẹn
bóng chiều đi qua tuổi soi đời nuối tiếc miên man
xin cho em
một chặng đường xa ngắn lại
một bước đi về cho những phút với tay
thôi hết bão bùng mây xanh che tròn phận kiếp
trầm bổng những ngược xuôi lòng xuống thấp… mắt thôi cay.
xin cho em
tháng Sáu tôi 2023
Hoàng Chẩm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân