11/03/23 – 04:03

XIN CHO HỎI
Xin cho hỏi trăng đi khắp chốn
Ai là người bận rộn chăm con
Ai là người tận tụy héo mòn
Bao năm tháng giữ tròn trách nhiệm
Ta đi khắp chỉ mong tìm kiếm
Mẹ là người màu nhiệm yêu thương
Đêm đêm thao thức những canh trường
Ngày lặn lội gió sương nào quản
Núi cao nhất xin người soi sáng
Ai là người xứng đáng được tôn
Ai là người giúp được sinh tồn
Từ thuở bé qua cơn hoạn nạn
Cha ngươi đó tình yêu lai láng
Suốt cuộc đời không quản nắng mưa
Kể làm sao cho hết đủ vừa
Ơn trời bể sớm trưa báo đáp…!
Sài Gòn, 28/02/2023

Nguyễn Thị Ánh Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân