31/01/23 – 04:01

Xin chữ
Mai, đào đã nở trong sân…
Bàn kia giấy viết im lìm chưa khui…
Ai về ngắm thử mà coi…
Ông Đồ đi vắng, ai ngồi án thư…
Mong rằng ai đến đây chơi…
Vẽ cho ít chữ những lời tâm kinh…
Sắc – không , chơn – giã thật tình…
Cho ta thấy được sắc xuân đang về….
22/01/2023
Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân