02/03/23 – 03:03

XỨ HUẾ
Xứ Huế nơi đây thật hữu tình!
Cổng về Đại Nội, cảnh đẹp xinh!
Có hồ sen rộng, hoa đua nở…
Có cây sứ lớn , tàng lá xanh…
Hoa vàng xinh xắn cài lên tóc
Chị em lưu luyến, gửi chút tình…
Mắt biếc, môi xinh cười tươi tắn
Thướt tha áo đẹp – Chốn cung đình…
Tự hào gái Việt duyên một thuở…
Biết mấy Xuân qua ngắm bóng mình?
Huế thương – Nơi trường tồn lịch sử…
Di tích đây… Triều Nguyễn một thời.
Xa rồi khoảnh khắc viếng thăm
Khắc ghi kỉ niệm xa xăm thưở nào
Đêm về mộng tưởng hôm nao
Mình ra xứ Huế dạt dào mộng mơ…!
Cũng tà áo ấy thướt tha
Đậm màu xứ Huế lời ca dâng trào…!
Mơ màng ánh mắt gửi trao
Rằng nơi tôi đến ngọt ngào chất thơ… !
19/6/2020
XUÂN NƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân