03/03/23 – 08:03

XUÂN ĐÃ CHÍN
Chín mõm xuân hồng ngọt dáng thay
Đường xoan chớm rụng tím chân giày
Mơn man gió giỡn chùm sen đá
Chấp chới sương đùa lọn cỏ may
Nắng mỏng chưa nồng phơi phới gọi
Hồn hoang chợt đắm mởn mơ bày
Hương quỳnh thắm nhuộm màu nhung nhớ
Thục nữ ngây hồn dợm nét tay.
2/3/2023

Nguyễn Thị Duyên


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Chùm thơ Phan Huy Hùng – Tình đêm đông
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên