09/08/23 – 08:08

XUÂN XA PHƯƠNG
Ta còn mãi chốn xa xôi
Lòng nơi đất khách đứng ngồi không yên
Mãi thương hình bóng mẹ hiền
Quê nhà cô quạnh bên hiên ngóng chờ
Thời gian mẹ đếm từng giờ
Xuân chưa chạm ngỏ cứ chờ đợi con
Chỉ mong Tết đến xuân sang
Gia đình đoàn tụ rộn vang tiếng cười
Nhớ quê, nhớ mẹ… mẹ ơi
Xuân nay có lẽ phương trời cách xa
Cũng vì dịch bệnh chưa qua
Đành ôm hình bóng mẹ già nhớ thôi
Biết rằng xuân đã kề rồi
Biết rằng mẹ vẫn đang ngồi đợi mong
Con đây cũng thấy nao lòng
Thôi xin lỗi mẹ sang năm con về…
Sài Gòn, 04/01/2022
Lê Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân