31/03/23 – 04:03

YẾN XUÂN!
Rồi mai
Trả lại trắng mây
Cỏ cây trần thế
Nắng vươn mắt trần!
Ngày xuân
Vui mộng tình nhân
Thơ dâng khả ái
Phấn hồng môi son!
Nàng ơi
Tình mãi vẫn tròn
Kiếp đời muôn thuở
Ta còn có nhau!
Hồng đào
Lan… ngỏ vườn sân
Lâng lâng cánh gió
Khai đàng yến xuân!

Jimmy Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân